Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Đỗ Thu Yên từ Hà Nội.

Nhà thơ Đỗ Thu Yên ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Quan niệm về thơ, Đỗ Thu Yên cho rằng: “Thơ là cảm xúc chân thực trước vẻ đẹp cũng như nỗi vui buồn, hay đau khổ của cuộc sống quanh ta, vì thế thơ cũng là niềm hạnh phúc được trải nghiệm qua ngôn ngữ chọn lọc một cách tinh tế của người làm thơ. Với thơ 1-2-3 cô đọng hơn và bạn có thể thể hiện một vấn đề độc lập nhưng lại có tính khái quát, đó là điều thú vị rất riêng của thể thơ mới này”.
Khát vọng đời sen
Mọc từ bùn đất chơi vơi
Rễ sen tháng năm tần tảo
Qua nắng mưa qua giá rét mùa đông
Lọc tinh túy từ trong bùn đất
Dâng cho đời khát vọng tinh khôi.
Khi trái tim cất tiếng
Trong giấc mơ em là dải mây trắng hiền hòa
Theo gió anh thổi mãi…
Mây trắng lang thang khắp bầu trời
Đời chỉ cho ta có bấy nhiêu thôi
Nhưng cũng đủ để trái tim biết hát.
Mỗi mùa hoa cải nở bên sông
Em lại đến thì thầm câu hát cũ
Hoa cải bâng khuâng trong chiều đông lộng gió
Chiến tranh đã đi xa và anh cũng đi xa
Em đâu còn trẻ nữa
Chỉ màu hoa thao thức trong tim.

Chiều đông bên tượng đài liệt sĩ
Có một người phụ nữ dáng trầm tư
Chị thường đến đây từ khi còn rất trẻ
Bây giờ mái tóc đã pha sương
Chị đứng nghiêng mình bên mộ người đã khuất
Dáng trầm tư thăm thẳm một góc trời.
Em trở lại sông xưa
Một chiều mưa dòng tình vắng lặng
Con đò chầm chậm sang sông.
Đò không em không anh, trôi trên sông vắng
Em một mình bâng khuâng đứng lặng
Nhớ một người đã mãi đi xa.
Bí mật chuông gió
Mỗi khi em nghe chuông gió ngân lên
Là anh thả nỗi nhớ vào trong gió.
Lời anh đâu phải linh thiêng và gió cũng chỉ vô tình
Em vẫn muốn nghe chuông gió ngân vang
Bởi một lời có tự trong tim.
ĐỖ THU YÊN
_____________________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.

















