Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về emai: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh và tiểu sử văn học để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Mai Hân Hạnh từ Đồng Nai.
Nhà thơ Mai Hân Hạnh sinh 1950, quê quán ở Nga Sơn, Thanh Hóa hiện sống tại Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai. Ông là cán bộ công an hưu trí, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Tác phẩm của Mai Hân Hạnh đã xuất bản gồm các tập thơ: “Chiếc bóng” (2014), “Hương đất” (2016), “Bến cảng quê hương” (2020). Ông được nhận Giải nhì Cuộc thi Thơ “Tình hữu nghị Việt Nam – Lào”, do Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Đồng Nai tổ chức năm 2015; Giải khuyến khích Cuộc thi Thơ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức các năm 2016, 2017, 2018; Giải khuyến khích Cuộc thi Thơ do huyện Long Thành, Đồng Nai tổ chức năm 2021.
Nhà thơ Mai Hân Hạnh cho rằng: “Thể loại thơ 1-2-3 do nhà thơ Phan Hoàng sáng lập là loại thơ mới rất cô động, chắt lọc ngôn từ, hội nhập phát triển nhưng vẫn giữ gìn được sự đậm đà bản sắc tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam. Lúc đầu đến với thơ 1-2-3 tôi thực sự rất lúng túng, may được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Quản trị Diễn đàn Thơ 1-2-3 mà tôi đã làm quen và rất say mê yêu thích sáng tác loại thơ này”.
Hoa núi rộ chợ tình
Em mang hồn của núi, vai mềm gùi tình xưa
Hoa rượu đỏ mặt ai. Tiếng khèn anh nghiêng núi
Vượt suối, băng rừng về nơi duyên nợ
Cái lỡ dở để muôn đời thương nhớ
Phiên chợ tình, hoa núi rộ Khau Vai.
Tiếng chim tiếng gió mùa Vu Lan
Mặt trời nhoài lên khỏi biển
Không thấy tiếng họa mi trong vắt
Sương rưng rức bên tổ chim non còn lại những bộ xương
Dấu hỏi của tia nắng???
Tiếng gió – mẹ chim không về chưa có người mua thả phóng sinh.
Thời gian biến ta thành gỗ mục
Ta mỉm cười, tặng hoàng hậu phong lan
Em kiêu sa lộng lẫy dịu dàng
Em hồn nhiên yêu ta
Tình yêu không đột biến
Hòa trong em ta trẻ mãi không già.
Ru mùa lá bay về miền xa mãi gọi
Anh ru mùa đông trong giấc mộng xuân thì
Nhặt lá rơi chụm lửa con tim hong ngày dang dở
Môi hồng nhấp rượu xuân say lại thuở ban đầu
Gọi tên nhau cho nắng hồng vườn băng giá
Viết lên mặt trời câu thơ ru mùa trỗ lộc đơm bông.
Em bước vào đời tôi
Mang theo hơi thở cỏ cây mùi đất ngấu
Và cánh đồng lúa dậy thì để cánh cò nghiêng chao
Gái làng xắn quần đôi chân trắng nõn
Má lúm trăng rằm, môi hồng say lòng chim cá
Em ngang qua chi để tháng ngày khốn đốn trái tim tôi.
Sen Hồ Tây hồng lên Hà Nội
Lá xanh gói trời thu chín ửng môi em
Mắt trầu cau hồn anh chết đuối
Vai nắng hong sương cốm Làng Vòng thai nghén thương hiệu
Tiếng em rao nức ba sáu phố phường
Hương thầm thơm thảo gõ cửa muôn nơi.
Thu chạm môi yêu hờ hững
Trăng thượng huyền chín vàng căng tròn ngực mộng
Heo may về son điểm má hồng em?
Trăng dậy thì khuyên vàng lộng lẫy
Ly rượu đào ủ men tình em chếnh choáng
Cúc họa mi mong manh ứa mật duyên thầm.
Đường Thanh Niên bên nhau dạo phố
Mùa xuân hò hẹn hòa sóng Hồ Tây
Cuộn lá sen xanh gói mộng thu vàng óng
Bồng bềnh đêm trôi tay đan tay cháy bỏng
Nghe nhịp thở sông Hồng gió thốc lửa men xuân
Hà Nội ơi! Đêm thu ấy trầm tích mộng uyên ương.
MAI HÂN HẠNH
__________________________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.