Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Đặng Văn Hương từ Phú Thọ.

Nhà thơ Đặng Văn Hương sinh năm 1958 ở Phú Thọ. Ông tham gia bộ đội, học tốt nghiệp đại học ngành sư phạm và dạy học, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Đặng Văn Hương là Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Hiện ở tại khu Trường An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Cùng với các nhà thơ Vũ Thanh Thủy, Đỗ Nguyên Thương, Vũ Kim Liên, Hà Ngọc Yến,… Đặng Văn Hương là tác giả nhiệt thành sáng tác thơ 1-2-3 ở Phú Thọ.
Bốn mùa mưa tươi tốt
Mưa Xuân bui bụi vườn xoan hoa tím rụng
Mưa Hạ rào rào hồng trắng lấp đầy những hồ sen
Mưa Thu thánh thót rải vàng vườn hoa cúc
Mưa Đông lất phất giăng mành ve vuốt nụ đào phai
Cho trời đất bốn mùa hương sắc thần tiên.
Trời xuân lồng lộng trong xanh nghiêng cánh én
Núi xuân cao vút in mình lên tận trời xanh
Mưa Xuân bui bụi như làn khói mỏng du xuân
Vườn xuân cành lá xanh tươi trĩu nặng long lanh giọt ngọc
Đào xuân chúm chím cười cùng nắng xuân
Gái xuân tha thướt áo dài phơi phới trong làn gió xuân.
Ngày xuân gặp cô gái xuân
Ai vót tay em mà ngón tròn thon nhỏ búp măng?
Ai xoa phấn làm da em trắng và tô đỏ môi em?
Hàng răng em trắng trong, ai đạo diễn em cười xinh thế?
Đôi mắt đen lay láy và hàng mi ai uốn mà cong?
Anh tưởng nàng Kiều dạo gót dưới trời Xuân.
Lối ngõ đầy vơi buông lá những vòm tre
Em tiễn anh đi… khi đã tàn lửa hạ
Lúa nghén đòng liêu xiêu ngọn gió
Và hoàng hôn cháy đỏ lưng chiều…
Nơi đó đã từng nuôi dưỡng anh khôn lớn
Quê hương ấm cúng lạ thường, rất đỗi thiêng liêng.

Anh là ngọn lửa cháy lòng em
Trang nhật ký em trải đầy thương nhớ
Chiếc gối dài em vẫn để chờ anh
Ơi cánh chim bay ngang tầm núi biếc
Ơi dòng sông mải miết ngày đêm
Em là phù sa vỗ bờ anh dào dạt.
Nhìn trăng dạ những bồi hồi
Mấy thu qua mấy mùa khô cháy suối
Mấy buổi đông tàn mấy độ xuân sang
Ngọn đèn khuya thức cùng anh vời vợi
Mảnh trăng mòn soi anh bước gian nan…
Nhớ tuần trăng ấy ta ngồi bên nhau.
Ngày người yêu đi lấy chồng
Mọi người đến dự rất là đông
Em bừng nắng hạ, má thêm hồng
Còn đâu em nữa… toàn băng giá
Phủ trắng đời anh tê tái lòng
Anh buồn thăm thẳm, buồn mênh mông.
Nếu tôi được học…
Nếu tôi được học nói thì miệng biết nói những điều hay
Nếu tôi được học nghe thì tai chỉ nghe lời tốt đẹp
Nếu tôi được học Văn thì đời tôi có nhiều trí thức
Nếu tôi được học Lễ thì tôi sống có tâm có đức
Thì tôi là Người lương thiện trên thế gian này.
Lúc trẻ luôn luôn cố gắng – cuộc đời ắt thành công
Vất vả nhưng không nản chí, khó khăn nhưng quyết vượt qua
Thanh niên chăm chỉ tạo ra tài lực khi tuổi ngoài ba mươi
Tài lực sinh ra đắc dụng khi ngoài tuổi bốn mươi
Từ đó tạo nên một cuộc đời giàu sang, phú quý
Khi phơ phơ tóc bạc thì hạnh phúc, tự hào, vinh dự, vẻ vang.
Thế hệ chúng tôi chỉ biết tiến, không biết lùi
Mũ rơm hứng chịu mưa bom, chăm chỉ đến trường học tập
Chân trần, áo vải, xông lên giết giặc bảo vệ quê hương
Hoà bình, xây dựng tương lai trên đống tro tàn, đổ nát
Bo bo, ngô sắn, miệt mài trên những giảng đường nghiên cứu…
Làm nên Tổ quốc Việt Nam tỏa sáng, huy hoàng, rực rỡ…
ĐẶNG VĂN HƯƠNG
____________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:

















