Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Hữu Thông từ Hòa Bình.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Thông còn có bút danh Hữu Thông, quê quán phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện ở phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Ông vốn là giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hòa Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hòa Bình, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Thông đã xuất bản các tập thơ: Sao Thần Nông (thơ thiếu nhi, 1996); Bến trăng (2001); Gà trống choai (thơ thiếu nhi, 2005); Mùa hoa muống trắng (2007); Lợn con ủn ỉn (thơ thiếu nhi, 2008); Kể chuyện ao làng (thơ thiếu nhi, 2021); Thơ hay cho bé mầm non (in chung)…
Ông được trao Giải C Giải thưởng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, Giải C Giải thưởng UBND tỉnh Hòa Bình, 02 Giải B Giải thưởng UBND tỉnh Hòa Bình.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Thông quan niệm: “Thơ 1-2-3 do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng có kết cấu ngắn gọn, cô đọng, súc tích. Thơ 1-2-3 có quy tắc riêng nhưng không phức tạp, gò bó nên người viết có điều kiện thuận lợi phát huy sáng tạo được những câu thơ hay, bài thơ hay (tuy nhiên có bài hay không phải dễ) để chuyển tải thông điệp đến người đọc. Là thể loại thơ mới thuần Việt, thơ 1-2-3 đã và đang được nhiều nhà thơ, tác giả và người đọc hưởng ứng sẽ góp phần làm phong phú thêm nền thơ ca của nước nhà!”.
Chín tháng mười ngày và mãi mãi
Một giọt sinh linh kết tinh chín tháng mười ngày
Mẹ thon thót sinh ra tôi trong đợi chờ, khao khát
Chớp mắt lọt lòng ngác ngơ nhìn trời đất
Đất rộng mênh mông trời tít cao vời
Rộng đất, cao trời đâu bằng bụng mẹ tôi.
Người đàn bà từ bếp bước ra
Ánh lửa ửng hồng đôi má
Mắt cười lấm tấm mồ hôi
Khói thơm vấn vít lên trời
Mang theo ánh hồng trên má
Thành những ngôi sao lấp lánh niềm vui.
Vô tư biển sóng
Người nạo ngao đi lùi trên bãi cạn
Sóng biển chẳng biết đi lùi
Những con ngao lặng im đáy cát
Người nạo ngao lầm lũi nắng chiều
Biển cứ vô tư rì rầm sóng hát.

Đám mây goá bụa
Phờ phạc phía hoàng hôn
Vàng vọt sắc buồn nhớ miền xa lắc
Lại trắng đêm đen tựa mình vách đá
Nặng lòng buốt giá
Đám mây goá bụa đợi bình minh.
Thuyền em đã đậu bến sông Ngân
Tôi theo đuổi em đến tận chốn sao khuya
Trời cứ mông lung, mịt mùng xa lắc
Tôi trở về nơi sinh ra trái đất
Lầm lũi bao đêm, ăm ắp bần thần
Ngước mắt trông trời vời vợi bến sông Ngân.
Giấc mơ xanh nõn bầu trời
Những vì tinh tú rạng rỡ tươi vui
Niềm nở ánh cười dù tôi chưa quen biết
Ở chốn mai sau tôi gặp được em rồi
Em ngã vào tôi, tôi ngã vào trời
Bỗng tiếng sấm rền, giật mình tỉnh giấc.
Giọt sương huyền diệu
Lấp lánh thủy tinh
Sinh ra trong đêm giao hoan trời đất
Đừng đụng đến – Xin đừng
Hãy cứ để giọt sương lúng liếng
Tan vào nắng mai.
NGUYỄN HỮU THÔNG
______________________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.

















